Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

ĐÂU BIẾT

                                  
 

( Họa nguyên vận bài MÌNH NHÉ của Lý Đức Quỳnh)

Một bước xa vời một ngóng trông
Nhớ thương đau đáu ở trong lòng
Cuối xuân nhài đã phai màu trắng
Tàn hạ sen đang rã cánh hồng
Năm tháng vương vương chiều bái biệt
Ngày ngày đăm đắm khoảng tàn không
Ngẩn ngơ chờ đợi mòn con mắt 
Đâu biết người đi dạ bưởi bòng


                    21-4-2015
                     Song Thu

( Phụ chép bài: MÌNH NHÉ )

Về thôi nỗi nhớ đã mòn trông
Bến mộng hoang vu đến lịm lòng
Bụi lấm u trầm màu phế tích
Rêu phong tịch lặng sắc hư không
Chim trời phỉ nguyện du phương thẳm
Cá chậu an vui dệt tuổi hồng
Mình nhé tùy nghi đời hỷ lạc
Buông cho nhẹ gánh những đèo bòng


                                                                                     Lý Đức Quỳnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét