Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

CẢM XÚC THÁNG TƯ 2015

Đời ta có một Tháng Tư
Ngày 30 ấy – giấc trưa đổi đời
Non sông sáng đất, sáng trời
Cờ bay đỏ mắt, đỏ lời hoan ca

Bao nhiêu mất mát, xót xa
Bao nhiêu nặng nhọc ngỡ đà rụng rơi
Ba mươi năm – nửa cuộc đời
Hầm kèo, hang đá…nói lời hiên ngang !

Nhớ về ngày tháng sang trang
Bi hùng đổi lấy vinh quang vĩnh hằng
Có gì hơn ? Có gì bằng ?
Bắc Nam chung một vừng trăng hòa bình ?
Phố Quê 22/4/2015
THANH DẠ

2 nhận xét:

  1. Tháng tư một số mừng vui
    Nhưng trên toàn quốc bao người buồn đau?
    Nỗi niềm còn tới muôn sau
    Chiến tranh thảm cảnh bể dâu cuộc đời!

    Trả lờiXóa
  2. Tháng Tư...ai cũng mừng vui
    Vui tàn rồi mới ngậm ngùi buồn riêng
    giành về cái nghĩa thiêng liêng
    Thì bao tai họa nó kiềng ai đâu ?
    Tiếc thay cho những cái đầu
    Không tìm ra được lối nào hay hơn (như nước Đức ?) !

    Trả lờiXóa