Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Thơ cũ đăng lại (20)


Sợ mưa

Không hãi gì bằng nỗi sợ mưa
Ba bên bốn mặt nước xô bừa
Vườn chìm nghim nghỉm cây ngâm nước
Ao ngập băng băng cá vượt bờ
Cây cối loáng thôi thành trắng bọt
Công trình mấy chốc đã ra tro
Mỗi lần suối lũ vườn ao ngập
Vợ tiếc công chồng lại ngẩn ngơ.


                                  1996

Đăng lại 
17/04/2015
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét