Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

30 NĂM TÌM CHA

              (Viết tặng con gái liệt sĩ Trần văn Ngọc)

  Con gái liệt sĩ Trần văn Ngọc - thôn Nội, xã Tân Dân, Chí Linh, Hải Dương. Hiện ở thôn 4 xã Đức Lập, Đức Thọ, Hà Tĩnh, làm con nuôi ông Trần công Sử. Vì ngày ấy quá khắt khe với việc không chồng mà đẻ, khi ông Ngọc hy sinh không trở lại cưới nhận, bà mẹ nghĩ ông bỏ nên phải giấu, trốn đi nơi khác đẻ rồi cho con. Sau này mới nói cho con gái biết rõ sự thật. Người con viết thư và đi tìm Cha. Trong thư có những câu nói mà ở bài thơ dưới đây tôi để trong  ".....".

Ba mươi năm khóc, đợi tìm Cha
Con đâu ngờ Cha đã đi xa,
Ngày con chào đời Cha ngã xuống
Mẹ và con sống trong thất vọng,
Lầm tưởng Cha quên ngõ đi về
Ba mươi năm con lớn khôn rồi,
Có đâu ngờ bom Mỹ giết Cha.
"Con phải sống vật vờ, tủi nhục"
Ba mươi năm con không có Cha
"Điều mà con hàng ngày mơ ước"
Phải một ngày tìm thấy cội nguồn
Ba mươi năm con được làm người,
Ba mươi năm có đủ trí khôn,
Con đi tìm Cha, nhưng hỡi ôi !
Chỉ còn một tấm bằng liệt sĩ.
Con hiểu rồi, Cha kính yêu ơi!
Suối vàng, linh hồn Cha yên nghỉ,
Mong một ngày Cha hiểu lòng con.
Nguyện suốt đời con trẻ sắt son
Với Cha, dù chỉ còn hình ảnh.
Ôi chiến tranh gây bao thương cảnh,
Con mất Cha, vợ phải lìa chồng.
Con đã ba mươi năm ngóng trông
Và cũng đã nhiều năm tìm kiếm,
Mong một ngày sông về với biển
Nhưng Cha ơi! còn nắm xương tàn.
Con đau lòng căm ghét chiến tranh.
Không chứng kiến đầu rơi máu chảy,
Nhưng con mãi tìm Cha chẳng thấy,
Chính vì bom Mỹ giết Cha rồi.
Đau lòng con trẻ quá Cha ơi !

Mẹ con mái tóc dài đã bạc
Bao tháng năm chờ đợi Cha về,
Bao tháng năm giữ trọn lời thề,
Sống khắc khoải chờ, mong Cha đó.
Mẹ đâu ngờ âm dương cách trở
Đến nay Cha vẫn chẳng về nhà.
Mới biết rằng Cha mãi đi xa
Mẹ khóc như không còn nước mắt !
Tình nghĩa xưa- biển trời cách mặt.
Ôi chiến tranh tang tóc đau thương.

Con đau buồn thắp những nén hương
Cho Cha cùng cho bao người khác
Đồng đội Cha, vì dân đánh giặc,
Cho quê hương, Tổ quốc thanh bình.
Con tự hào có Cha quang vinh
Mong Tổ quốc bình yên mãi mãi .

     ĐN  20/10/1998
           X- Thảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét