Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Nỗi nhớ chiều cuối thu


Nghe ngoài ấy lao xao mùa rươi,
Ở trong này lại cồn cào nỗi nhớ.
Nỗi nhớ tê đầu lưỡi!
Ngập vào lòng xào xạc thu mơ.

Ơi Chí Linh, tuổi thơ một thuở,
Heo may vàng mắt biếc vu vơ.
Vở học trò
Hương cốm nguyên tươi. 
Đợi ngày rươi
Vỏ quýt khô                                                                                        
Ấp ủ.

Cuối thu rồi,
Trong này Nha trang mưa.
Lại khắc khoải chút hanh hao ngoài ấy:
Trong vắt tiếng cười ai   
Giữa khoảng trời chợt mưa bóng mây.
Kìa má ai đỏ hây  
Trong sắc nắng giao mùa…

Chí Linh ơi!
Vẫn thầm mong gặp lại
Giữa đất trời
Mưa - nắng - heo may...

Chiều mưa – Nha Trang
MH -05/10/2011

2 nhận xét:

  1. Mong gặp thì về gặp luôn
    Cứ ngồi trong đó mà buồn hay sao
    Ra chơi một bận xem nào
    Mang về khối thứ chất vào CHO MINH
    Cứ ngồi mà nhớ CHÍ LINH
    Thì rồi RƯƠI,CỐM trương phình...ai ăn?

    ruoulanghopkinhmoi 19ho7' 05-10-2011

    Trả lờiXóa
  2. Thế là lại đến mùa rươi
    Nhưng vắng một người nên bỏ ăn luôn
    Heo may, vàng nắng vẫn buồn
    Hỏi ai có thấu ngọn nguồn chăng ai?
    Cuối thu nhớ hạt mưa rơi
    Một người lại nhớ một người bâng quơ
    Rươi nằm thương vỏ quýt khô
    Lá sen thương cốm đang chờ đợi ai

    Trả lờiXóa