Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

BAO GIỜ ?

(hỏi bác M.T)
 

Bao giờ Làng Toán có "MẦU"
Tôi ngồi tôi vẽ một bầu trời mơ
Vẽ bầu rượu, vẽ túi thơ
Vẽ người uống rượu, vẽ cờ tung bay
  Mặt trời, Mặt đất đỏ gay
                      Gốc bàng, gốc mít cũng say la đà
                      Ngả nghiêng trời đất, cửa nhà
                      Vẫn không tắt nổi tiếng KHÀ vui tai
                      Bao giờ cho đến...ngày mai ?

                      
ranh họa đại tài RTC
     TD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét