Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

TIẾC...

 


Như người chập mạch dở hơi
Tự dưng
Lại  tiếc cái thời
Ngày  xưa?
Bãi dài
Đồng rộng
Người thưa
Quanh năm cua ốc, bốn mùa lội bơi
Quang mây
Tạnh núi
Trong  trời
Dòng sông bên lở bên bồi
Cũng  trong...
Bây chừ trời thủng, đất long
Trắng đen khó biết đục trong người đời?

Bể dâu cả cái gầm giời
Lắm băn khoăn
Lắm ngậm ngùi
Lắm thay…!

1/10/2011
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Cái mất thì đã mất rồi
    Những gì còn lại ta thời tính sao
    Phải nhìn đất thấp,trời cao
    Tri âm,tri kỷ ...còn bao nhiêu người
    Còn gì là khóc,là cười
    Còn đâu hoa héo,cỏ tươi trên đời
    Bể dâu CẢ CÁI GẦM GIỜI
    "Góc sân và"cái"khoảng trời"...thì sao?

    Trả lờiXóa