Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

NGUỒN MẠCH TRI ÂN

Tặng anh Nguyễn Xuân Thảo



Ngày ấy anh đi
Trong ba lô người lính
Có dòng địa chỉ quê ba
Trong nỗi nhớ nhà
Có dáng em trên chuyến phà ngang ấy
Dòng sông Kinh Thày ngập tràn ánh nắng
Tóc em dài mềm mại dải đuôi sam…

Đường vào chiến trường mải miết ngày đêm
Anh mang theo bóng hình người em gái
Với thơ ngây niềm tin bỏng cháy
Một ngày kia anh sẽ đến quê em
Dẫu mơ hồ anh vẫn dõi tìm
Và Thượng đế đã ban cho màu nhiệm
Giữa chiến trường mênh mông không hẹn
Anh lại được làm lính của ba em

Cuộc sống diệu kỳ như đã đáp đền
Những thảo thơm tình người trong trẻo
Để hôm nay trên đường đời muôn nẻo
Anh có thêm những đứa em yêu
Chia sẻ cùng anh nắng sớm mưa chiều
Khúc Tri ân mãi dài theo năm tháng.

2 nhận xét:

  1. Bốn em HÀ,HƯƠNG,ANH,TRUNG
    Là con của đất anh hùng PHÚ YÊN
    Hình như cũng có thiên duyên
    Từ trong gian khổ hai miền có nhau
    Khi nghèo khó,lúc sang giàu
    Thời gian tô mãi sắc màu yêu thương
    Em PHÚ YÊN-Anh HẢI DƯƠNG
    Có nhau trên mọi nẻo đường buồn,vui
    Còn gì hơn thế...Người ơi !

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn em con người tình cảm
    Giỏi trăm bề lại khéo trở xoay
    Để có trang tâm sự hôm nay
    Em là người khơi nguồn cảm hứng.

    Xuân Thảo

    Trả lờiXóa