Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

TẠNG GẦY tự bạch!

 


TẠNG GẦY -bệnh mãn tính rồi
Bám đeo dai dẳng ngót thời chục năm
Nhẹ thì má hóp mươi phần
Nặng thì mông phẳng như sân đình làng
Mình dây xương chão làng nhàng
Dẻo dai nhục cốt, gân thừng chắc săn.
Tạng gầy nhưng khí vẫn đằm,
Lòng mề vẫn sáng, vía hồn vẫn tinh
Đại ngôn một chút trần tình
Bà con chớ sợ lây lan bệnh này!

27/102011

1 nhận xét:

  1. Tạng GẦY chẳng MÃN TÍNH đâu
    Đến khi mãn..."ấy", đuôi,đầu sẽ TO
    Lo gì việc ấy mà lo
    Bệnh GẦY chỉ có "đổ" cho ÔNG CHỒNG
    Lòng,mề,hồn,vía...vẫn trong
    Cốt,gân vẫn chắc-còn mong nỗi gì ????

    Trả lờiXóa