Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Thơ Bút mít





Công Gà Mái Ghẹ chuyên cân (cần)
Chăm chi (chỉ) "bươi móc" thóc vàng Tri ân
Hạt tròn, hạt lép, hạt cằn
Nhờ công "khai quật" được phần thăng hoa
Ngày ngày luôn rộn tiếng ca
Xóm làng đầm ấm, chan hòa niềm vui
Thơ văn họa xướng ngất trời
Tri mề, tri ngãi, tri tưu (tửu) tưng bừng
Ai ai cũng thật vui mừng
Tài năng nở rộ trên từng "lốc gơ" (Bloger)
Phó lang, phó nháy, phó thờ (thơ)
Quân sư, quân sát (quan sát), quân cơ, quân dùi(thầy dùi)
Một "chân" Mái Ghẹ miệt mài
Cần cu (cù), tất tả nhặt bài sớm trưa
Tri ân nói mấy cho vừa
Công Gà Mái Ghẹ từng mùa cấy gieo.
VA

2 nhận xét:

  1. Thơ này nghe cũng vui vui
    Đưa lên mũi ngửi thấy mùi mít xanh !

    Trả lờiXóa
  2. Được Bút Mịt (Mít) khen sướng ghê
    Nhưng mà công của Mái Ghe (Ghẹ) là gì
    Xin đừng kể lể làm chi
    Tri Ân trời bể, li ti Mái Ghè (Ghẹ).

    Trả lờiXóa