Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

BÁ CÁO




Hôm nay “lang Hóp” vừa sang
Bệnh gầy tôi được thuốc thang kịp thời
Một đoàn “hội chẩn” đông vui
Rượu tây, thịt chó nói cười mênh mông...


Bệnh gầy có khỏi hay không
Còn tùy cái tạng của ông đồ già
Tinh thần thì đã béo ra
Văn chương thơ phú chắc là càng rôm.

24/10/2011
Đỗ Đình Tuân

3 nhận xét:

  1. Tinh thần thì đã béo ra
    giờ đến CÁI TẠNG ông già 70
    Chữa TẠNG ;lang HÓP chịu rồi
    Có khi phải hỏi ÔNG TRỜI xem sao !

    Trả lờiXóa
  2. Có hỏi Ông Giời nhớ kêu luôn
    Ở đây cũng TẠNG quá hom hem
    50, mới sắp thành bà lão
    LANG HÓP có tài chữa không ta????

    Trả lờiXóa
  3. Tạng 50 cũng hom hem
    Để ÔNG LANG HÓP bấm xem thế nào
    Đây rồi:THỊT TÊ GIÁC xào
    Đựng ở ĐÁ ĐĨA mang vào CHÍ LINH
    Mời thày TUÂN đến chứng minh
    Thuốc ÔNG LANG HÓP nhà mình rất hay

    Trả lờiXóa