Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Làm bánh

 


Xắn tay nhào bột nên hồ
Những mong tấm bánh thơm tho tay người
Chẳng ngờ thành cái ơ hờ
Bột đi đằng bột, thẫn thờ lòng nhân
Những mong nồng ấm, ngọt lành
Hóa ra thành cái chúng mình lửng lơ
Bánh ngon mà khó thế ư
Bột tươi, nhân đậm sao chưa thành giòn!!!!

25/10/2011
VA

1 nhận xét:

  1. Nhiệt tình cao tựa núi non
    Không duyên,không phận...chẳng ngon tình đời
    Có duyên người,có duyên trời
    Hai duyên đều hợp mới ngời tương lai
    Nhắn người làm bánh miệt mài
    Hãy xem kỹ thuật đã tài hay chưa ?

    Trả lờiXóa