Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

CÓ THÌ


Chữ tình em đã tặng anh,
Chữ duyên em giữ để dành làm chi.
Hoa kia nở cũng có thì,
Vườn hồng đóng kín bướm đi lối nào

             

Hà  Nội  4/ 10/ 2011
     Cẩm Tú

2 nhận xét:

  1. Chữ "tình" bao la
    Trời ban cho tất cả
    Chữ "duyên" trắc trở
    Em chịu riêng mình một thuở hồng nhan...

    Trả lờiXóa
  2. Có tình mà chẳng có duyên
    Thì đời còn có ưu phiền hỡi ai
    Duyên có một,tình có hai
    Tình cao hơn núi,tình dài hơn sông
    Duyên thì có thể là không
    Mà tình vẫn cứ mặn nồng mới hay

    Trả lờiXóa