Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

THU HÁT CHO NGƯỜI*

Thu đã ngả màu đông
Vẫn muốn gửi người câu hát cũ
“Thu hát cho người”…

Yêu dấu ơi
Dòng sông nào đưa người tình đi mãi
Bóng chiều rơi còn vương lại thu xưa
Đông sẽ về… biết mấy gió mưa
Đêm nguyệt cầm vẫn ấm lòng người ở lại
Gốc sim già đẫm tương tư vẫn đợi
Suốt bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông

Yêu dấu ơi
Giữa chúng mình vẫn ăm ắp một dòng sông
Chở nhớ mong, yêu thương, chờ đợi
Ta nhặt hoài những mùa vàng vời vợi
Thu hát cho người
Hát mãi
Người yêu ơi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét