Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

THỜI GIAN ?

 


Thời gian
Dài năm tháng…
Ngày trắng
Đêm đen
Dòng sông lấp loáng

Thời gian
Dài năm tháng…
Ngày mở cửa ĐỜI
Đêm khép cánh
Giấc bình yên

Ngày hôm nay khác ngày hôm qua
Đời hôm nay khác đời hôm xa
Thời gian có phép mầu gì
Tàn-Nở
Các mùa hoa ?

6/10/2011
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Thời gian là cái chi chi
    Cắm đầu mà bước,chẳng khi nào lùi
    Chỉ qua một giấc ngủ vùi
    Là ta lại thấy bùi ngùi tiếc thương
    Thời gian là một con đường
    Không cùng,không tận,vô thường,vô luân
    Ta đi trên quãng đường trần
    Đi qua kỷ niệm tới gần hư vô
    Thời gian là chiếc đồng hồ
    Bảo cho ta biết bây giờ đến đâu
    Ai người muốn sống thật lâu
    Thì cần nhanh chóng đón đầu THỜI GIAN

    Trả lờiXóa