Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

NHẮN ÔNG THANH DẠ

 


Đã sinh ra cái “Hội xài”
Làm tôi rượu thịt lai rai ướt mồm
Còn sinh ra cái “Hội nhòm”
Để tôi làm phó lom khom suốt ngày


Hễ sinh ra cái “Hội cầy”
Thì tôi xin vái cả ngày lẫn đêm
Bởi vì thần khí hom hem
Xa quê bỏ ruộng đã quên mất cày
Nhắn ông Thanh Dạ từ nay
Đừng sinh lắm "hội" làm rày rà tôi.
5/10/2011
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Sinh ra HỘI cho mọi người
    Thích gì vào nấy để cười thả ga
    Hội CÀY là HỘI NÔNG GIA
    Lão nông lại"Ứ"thì là làm sao
    Hay là vào HỘI CHIÊM BAO
    Tìm NHẤT THỐN THỔ hồng hào CẦY ĐÊM?
    Hội này thần khí hom hem
    Đành tứa nước bọt NUỐT THÈM vào trong
    Thật buồn cho cái TẠNG ÔNG!

    Trả lờiXóa