Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

TÔI ĐI CHỮA BỆNH

(thay báo cáo gửi xóm Tri-Ân)

 
 
Ông Tuân kêu mắc Bệnh Gầy
Tôi cắt chén thuốc Thịt-Cầy mang sang
Ông rằng thuốc phải có thang
Tôi đưa can rượu của Làng Hóp đi
Quả tình sau buổi nhâm nhi
Xem chừng cái bụng tức thì béo ra
Bây giờ gầy bẩy, béo ba
Chắc thêm vị Vịt nữa là sẽ êm !

Làng Hóp 22-10-2011
Ông lang langhop

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét