Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

THU HÁT CHO TA

    (Nhân đọc: "THU HÁT CHO NGƯỜI" của Nguyễn Tô Hà)



Thu hát nghe sao động lòng người ?
Dòng sông thuở ấy lững lờ trôi
Đò ngang đầy ắp tình thương nhớ
Xao xuyến chờ mong cả cuộc đời

Chiều về - hiu hắt nắng hoàng hôn
Đông đến - gió mưa lạnh thêm buồn
Thêm nhớ thêm thương tình xưa ấy
Tương tư sầu cảm mãi vấn vương !

Ai gốc sim già, ai tím hoa ?
Giữ lòng chung thủy mối tình xa
Gom mây, nhặt nắng, dồn thương nhớ !
Mãi đến hôm nay vẫn mặn mà.

Thương cho duyên phận của con người
Do Trời sắp đặt cả ai ơi !
Ông tơ bà nguyệt trên đỉnh núi
Cột chặt dây tơ hết cả rồi ;

Để thương để nhớ dài năm tháng
Vườn hồng- Đào, Mận vẫn hỏi nhau
Có còn lối nhỏ cho vào nhỉ ?
Rào rồi thì xin hẹn kiếp sau .

            ĐN 31/10/2011
                X- Thảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét