Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

Gửi ông lang Hóp




Thuốc hay thang cũng tuyệt vời
Chỉ cần thêm một lời mời là chi
Thịt cầy rượu Hóp nhâm nhi
Mỗi tuần một chén bệnh gì chả lui
Châm tay, xông, dán…phần người
Tôi ưa bài thuốc: “cuốc chui-thịt cầy”
Làm sao cho hắn bớt gầy
Để còn bá cổ các thày chụp chung.

22/10/2011
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét