Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

Gửi Người Dệt Lụa

(họa bài “Cả tiếng, Dài hơi” của Song Thu)*

Bạn cũ không mời cũng tới thăm
Hỡi ai dệt lụa, kéo tơ tằm
Ấm lòng, đẹp dạ nhờ tay thợ
Sáng mắt, bùi tai bởi tiếng tăm
 
16-10-2011
Thanh Dạ
 
 
* Phụ chép“Cả tiếng, Dài hơi” của Song Thu)
 
Cả tiếng cho nên mới sủi tăm
Dài hơi không thoát kiếp con tằm
Quẩn quanh nong nhỏ đành an phận
Xin tạ ơn người đã ghé thăm

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét