Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Cám ơn Thanh Dạ

                                                        (Chỉ vì chữ "xỉn" mà nông nỗi,
                                                        Đời chẳng có "say" sao có thơ ?)


Nhiều hôm có thịt có xôi
Mấy chàng “râu quặp” đành ngồi ăn suông
Đưa cay mượn chén giải buồn
Thừa cơ cứ phải vào buồng nhắm chui
Cám ơn Thanh Dạ nhất đời
Làm thơ dạy được vợ tôi chăm chồng
Tôi nay thỏa chí tang bồng
Suốt ngày bí tỉ, Thị không phàn nàn
Cám ơn Thanh Dạ vô vàn
Làm thơ can được “mụ gàn” nhà tôi.

18/10/2011
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Thơ hay minh họa chưa hay
    Chưa cười khơ khớ suốt ngày nhâm nhi

    Trả lờiXóa
  2. VỊNH ẢNH MINH HỌA

    Bức ẢNH trông thật NGỘ thay
    Như lão TUÂN SỈN mắt cay lờ đờ
    Lờ đờ trong những ước mơ
    Gía mình cứ mãi tuổi thơ thế này
    Thì đời còn lắm bữa say
    Thời cơ TRUY LĨNH những ngày TỊNH KHÔ

    Trả lờiXóa