Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

HỎI EM-CÔ GÁI HÁI TRẦU






Nhìn tay em hái trầu không
Bỗng dưng anh thấy trong lòng nhói đau
Trầu này em định bán đâu
Cho anh gửi một buồng cau bán cùng
Hay là hãy để lại dùng
Biết đâu mai có việc chung hai nhà
Xin cho anh hỏi thật thà
Trầu này trầu có,hay là trầu không ?!


Phố Hóp cuối tháng 10-2011 T.D

4 nhận xét:

  1. Trầu em, em ứ bán đâu
    Lá đang bánh tẻ còn lâu mới già
    Cau anh vỏ đã chớm ngà
    Đem phơi lấy hạt âu là còn may
    Thương anh em nói câu này
    Hai cau đổi lá trầu này chịu không ?

    Trả lờiXóa
  2. Hai cau đổi lấy một trầu
    Thế là ngang giá-còn cầu gì hơn !

    Trả lờiXóa
  3. Trầu CÓ hay là trầu KHÔNG
    Chỉ Giời mới biết CÓ - KHÔNG thế nào
    Nói KHÔNG giời vẫn se vào
    Không duyên thành nợ làm sao bây giờ?
    Nói CÓ Giời lại làm ngơ
    Có duyên không nợ bây giờ làm sao?

    Trả lờiXóa
  4. Làm sao cũng chẳng làm sao
    Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi
    Làm chi cũng chẳng làm chi
    Dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao
    Làm sao cũng chẳng làm sao...

    Ngày xưa các cụ đã bảo thế.Và thực tế đã đúng như thế !

    Trả lờiXóa