Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

LẠI “VƯỠN” HỒNG

 Gần chục tác phẩm sau “Ăn vụng hồng” của V.A .
được đăng trênTACĐ Khiến Tư tôi tỉnh ngộ. 

“Vưỡn” chưa hết truyện đĩa hồng,
Chuyển sang đỉa thịt được không hỡi hồng ?
Rượu Hóp nhìn đâu cũng hồng,
Uống vào càng tỉnh càng mong được hồng.
Nhậu xong ăn mấy trái hồng,
Anh thơm đầu lưỡi, em cong môi hồng…

Huudoandongtrieu 16-10-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét