Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

TRÁCH NHAU


Sao em cứ trách anh
Rằng anh hay uống rượu
Sao em không chịu hiểu
Rằng lòng anh cô đơn

Cứ suốt ngày giận hờn
Vì lẽ anh uống rượu
Nếu mà em muốn hiểu
Hãy hóa thành rượu đi

5-2008 
Thanh Dạ

5 nhận xét:

  1. Người ta thành rượu từ lâu
    Anh uống cạn bầu bỏ lại be không?

    Trả lờiXóa
  2. Be không có khổ tôi không
    Suốt ngày dốc ngược cũng NÔNG có gì

    Trả lờiXóa
  3. Em thích bài thơ này.Một bài thơ giản dị, tự nhiên, rất nhẹ nhàng mà nói được vấn đề quan trọng trong quan hệ vợ chồng.Cám ơn anh đã giúp phụ nữ chúng em hiểu nỗi lòng và biết cách sẻ chia với đức lang quân của mình mà bỏ dần cái tính hay cằn nhằn trách cứ vô lối vốn có đi

    Trả lờiXóa
  4. Nhiều hôm có thịt có xôi
    Mấy chàng “râu quặp” cứ ngồi ăn suông
    Đưa cay mượn chén giải buồn
    Thừa cơ cứ phải vào buồng nhắm chui
    Cám ơn Thanh Dạ nhất đời
    Làm thơ dạy được vợ tôi chăm chồng
    Tôi nay thỏa chí tang bồng
    Suốt ngày bí tỉ hắn không phàn nàn
    Cám ơn Thanh Dại vô vàn
    Làm thơ can được “mụ gàn” nhà tôi.

    Trả lờiXóa
  5. Cứ lấy cớ cô đơn mà rượu cạn
    Cô đơn mà mặt nở như hoa?
    Cả một chiếu rượu vui náo loạn
    "Dô dô" ra ra, bảy với ba*...

    Rượu chỉ nồng thơm khi có bạn
    Cô đơn rượu đắng, uống được a ?

    * Luật: Vào chiếu rượu uống 3 vại, ra uống 7 vại: "Vào 3 ra 7"

    Trả lờiXóa