Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Bài hát "Thơ gọi người ơi"


Hôm nay 3 tháng 7 âm lịch, MQ làm giỗ chồng lần thứ 21. Trước ngày giỗ này, MQ đã kịp hoàn thành bài hát "Thơ gọi người ơi", và trong khi thắp hương, MQ đã đánh trên đàn Organ cho "MQ thật" nghe đấy, còn bây giờ thì chia sẻ với bạn bè...MQ "hiện" về và hỏi vợ "Em học đàn từ bao giờ đấy?" Vợ trả lời: "Em tự học hì hì, và đánh đàn cũng lôm côm như làm thơ cóc ấy...Sau bản nhạc này là thơ cóc ÂM DƯƠNG KHÔNG XA CÁCH nhé "


Âm dương không xa cách

Em ở trần gian bên này
Anh sang thế giới bên kia
Sao mình vẫn bên nhau sớm khuya
Thầm thì ngọt ngào đến thế?
Ơi những gì yêu quí
Ấm áp thân thương như thuở nào
Đôi mắt thẳm sâu không dấu nổi cồn cào
Thiêu đốt trái tim để tình em cháy lửa
Trong yên tĩnh màn đêm bình minh chưa rạng mở
Bất ngờ anh đến
Vội vàng lại đi...

Khắc khoải biệt ly xưa...hôm nay anh về
Giữa cỏ cây mảnh vườn ngập tràn ánh nắng
Trao cho em hồn thơ lai láng
Và êm dịu nồng nàn nụ hôn
Ơi có phải nỗi nhớ mong và tình yêu thương
Của chúng mình vẫn trải dài năm tháng
Có phải niềm tin vẫn luôn nhen nhóm
Trong thao thức tình ca bất tận diệu kỳ?

Âm Dương không cách xa, anh vẫn đi về…

Hồ Minh Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét