Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

CHỢT LO


Hôm qua bạn đến rủ chơi xa
Vợ lại xung phong ở giữ nhà
Nước ngọt,bia lon đà sắm đủ
Chợt lo…ai giữ vợ thay ta ?(!)
                   Nhân Hưng, ngày 20-8-2013
                                Tạ Anh ngôi

7 nhận xét:

  1. Lâu lâu mới được đi xa
    Để vợ ở nhà TỚ NGÓ NGÀNG cho !
    Lo gì việc ấy mà lo
    Chơi xa ắt LẠI CÓ BỒ đi theo ! hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỡ mà mang gửi cho mèo
      Có khi sạch MỠ còn veo cả..."LỒI"!
      Ở nhà giữ mỡ đi thôi
      Đừng ham BỒ lạ mất "LỒI" thì nguy!

      Xóa
    2. "LỒI" thủng giữ mãi làm chi
      Cứ CHO BẠN MƯỢN có khi THÀNH LÀNH !

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Ông Dự ngó ngàng ha ha
    Ông Ngôi cẩn thận kẻo mà hết hơi
    Vợ ơi để anh đi chơi
    Nhưng xin em nhớ đừng mời khách vô
    Chỉ cần nhận lấy ít thơ
    Người ta mê mẩn ném cho vài bài
    Anh về kể chuyện dài dài...
    Chơi xa với bạn chẳng BÀI, BỒ đâu!

    Trả lờiXóa
  4. Minh Quang mới thật sâu xa
    "Dùng thơ giữ vợ"mới là mưu cao
    Đã không sứt sát tý nào
    Lại còn giúp vợ được vào... thi nhân!
    Tha hồ mà rộng đôi chân
    Sầm Sơn,Tam Đảo vui lần...bồ non!

    Trả lờiXóa
  5. Này người chớ có lông bông
    Chưa chi đã lại bóng hồng bồ non
    Biết điều chỉ được lon ton
    Ngắm trời ngắm biển ngắm hòn non cao
    Rồi ra thơ phú ào ào
    Nửa để tặng vợ nửa vào Trian
    Khoe lên khoe xuống đôi phần
    Răn đe các lão nghênh ngang coi chừng
    Thơ ANH NGÔI rất bừng bừng...

    Trả lờiXóa