Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

TỪ NGÀY GẶP EM

  
Từ ngày tôi gặp được em
Tôi quên hết mọi lấm lem cuộc đời
Trên môi thường trực nụ cười
Trái tim rộn rã nói lời yêu thương
                         Nhân hưng, ngày 16-8-2013
                                   Tạ Anh Ngôi

9 nhận xét:

  1. Mới hay CÁI SỰ YÊU ĐƯƠNG
    Làm cho HỒN BẠN lên hương bất ngờ !
    Quên đời lem luốc,nhuốc nhơ
    Nụ cười thường trực,mở cờ trong tim...

    Còn tôi,thắp đuốc đi tìm
    Thấy KIM SÀO đứng im lìm CHẶN TÔI
    Thế là TẮT NGẤM NỤ CƯỜI
    Trái tim NGỪNG ĐẬP NỬA ĐỜI...NGỦ QUÊN !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao ông chẳng chịu vùng lên
      Bẻ KIM phá lối khỏi hèn một khi
      Vùng lên đòi tự do đi!!!

      Xóa
  2. Ông Ngôi có số đào hoa,
    Có vợ ở nhà vẫn gặp được em
    Cuộc đời sạch bách lấm lêm
    Lúc nào cũng sáng như đèn như sao
    Ông Tuân, ông Dự số cao
    Kẻ gặp KIM SÀO, người gặp SONG THU
    Trái tim luôn bị cầm tù
    Gặp em chẳng được đành tu ở nhà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Đàn ông năm bảy lá gan
      Gan nằm với vợ gan toan cùng người"
      Chả riêng gì Tạ Anh Ngôi
      Ông Thanh,cụ Đỗ là người đâu xa?
      Hai ông chịu khó TU NHÀ
      Bởi vì ông sắm VÃI BÀ từ lâu
      Thế nên đạo mới nhiệm màu!


      Xóa
  3. Để yên người ta gặp em
    Để người như bỗng bay lên trên trời
    Người ta thường trực nụ cười
    Các ông sao ngỡ rụng rời chân tay
    Thơ là thơ thế ngất ngây
    Chứ còn tỉnh chán chưa say em nào
    Vui thì mấy chữ tào lao
    Buồn thì thủ thỉ :"làm sao yêu người?
    Anh yêu vợ đến cùng trời
    Chớ vì thơ nhé vợ ơi lo gì
    Các ông có nói chi chi
    Lòng vả cũng thế khác gì lòng sung
    KIM SÀO DẠ, SONG THU TUÂN
    Môi hồng tủm tỉm lâng lâng nụ cười
    Mời vợ ANH NGÔI sang chơi
    Vài bài phụ họa thế thôi, sướng đời...



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chả cần lời của Minh Quang
      Chị Ngôi chắc có ngày sang Phố Bèo
      Cùng Song Thu với Kim Sào
      Bàn mưu tính kế thấp cao quản...chồng!
      Quản Ngôi chẳng phải nhọc công
      Bởi vì cái NẾT ĐÃ BONG RA NGOÀI
      Đỗ Tuân mới thực kỳ tài
      "Bề trong như đã vẻ ngoài vẫn e!"
      Thanh Dạ kín đáo mọi bề
      Kim sào dẫu nhọn làm gì được nhau?
      Dân gian thường nói như sau:
      "Tầm ngầm voi chết"người đâu có ngờ!

      Xóa
    2. ANH NGÔI tương thơ hờ hờ
      Hình như tỏ vẻ ... lờ vờ ... tim đen
      Ngó qua ngó lại xuống lên
      Ngó trái phải chỉ mấy tên đứng dòm
      Hà hà trêu mãi cũng buồn
      Phen này NGÔI quyết giãi tường với...EM
      Rằng "anh thơ phú lênh phênh
      Chứ anh chỉ một vẹn nguyên vợ mình
      EM đừng nổi đóa bực mình
      THƠ là THƠ cố điểm hình bóng EM
      Trêu mấy ông bạn thử xem" !!!

      Xóa
  4. Cuộc đời luôn có BẤT NGỜ
    CHO NÊN MỚI LẮM...CÂY THƠ NẨY MẦM
    THƠ TÌNH NGÔI RẤT SAI LẦM
    Có NGÀY,có THÁNG,có NĂM hẳn hòi !(16-8-2013)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế mới là Tạ Anh Ngôi
      Thật thà như đếm có GIỜI xét cho
      Chả như Thanh Dạ quanh co
      Giấu như mèo giấu...ốm ho có ngày!
      Cứ làm ra vẻ ta đây
      KIM SÀO khi đã ra tay chắc là...
      Không tan thịt cũng rách da
      Bấy giờ chớ trách trời xa đất gần
      Thà rằng thú thực một lần...

      Xóa