Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

MÙA THU CÔN SƠN


 
Lá vàng thông đứng Côn Sơn
Ngân nga thông hát , véo von chim bầy
Vẳng hồn thu thảo trời mây
Vọng theo trời đất khúc này ái ân
Cho dù em có đành hanh
Trời thu vẫn cứ đu cành đong đưa
Nắng hồng đùa rỡn cơn mưa
Đừng buồn nghe vọng chuông chùa ngân nga
Thu về cây lá thay ra
Mưa ngâu nhuộm tím trời xa cúc vàng
                                              VN

2 nhận xét:

  1. Day dưa nỗi nhớ cúc vàng
    Lá thu run rẩy bần thần tách ra
    Rơi trong đêm rạng hằng nga
    Nhắn bình minh chớ nhạt nhòa giọt mưa
    Gió heo may nhẹ nhàng đưa
    Côn Sơn thông hát nắng ùa hao hanh
    Thơ mơ màng nghĩa tri ân
    Xanh vườn trời biếc bay ngàn bông mây
    Chim ca ríu rít từng bầy
    Gọi người thơ họa vui vầy cùng ta...

    Đến câu cuối thì MQ ... phá bĩnh. Anh Văn Nhã đừng cười nhé, cho cô em ... qua!

    Trả lờiXóa
  2. Ngẩn ngơ hoa cúc thơm vàng
    Véo von chim đã gọi đàn giữa thu
    Biếc xanh trời thắm ước mơ
    Rừng thông dạo gót câu thơ nỗi buồn
    Heo may ngọn gió lách luồn
    Mang theo cả giọt nắng hồng trời mây
    Hằng Nga ngắm cảnh vui vầy
    Vẫn mong mai trúc có ngày trúc mai
    xin cám ơn BKT

    Trả lờiXóa