Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

NGẮM XEM CÁ CẢNH



Chiều nay lặng lẽ đứng xem chơi
Đàn cá tung tăng lượn giữa đời
Đôi chú đuôi vàng đang uốn lượn
Hai con vằn ngựa lặng lờ bơi
Kiếm dài nổi bật đuôi trang trí
Vằn ngựa bơi đẹp bụng trắng trời…
Chăm sóc đêm ngày đâu quản ngại
Ngắm nhìn thanh thản thấy vui vui

                      
                                                                            VN

1 nhận xét:

  1. Ngày trước em cũng mê cá cảnh lắm, nuôi tới 5, 6 năm gì ấy. Nhưng rồi không có sức dọn bể nữa (mà ít dọn thì nước đục, kính mờ bẩn lắm) nên thôi. Bây giờ đôi lúc nhìn cái bể nằm chỏng gọng gầm cầu thang em ngậm ngùi và tiếc nhưng chẳng làm gì được anh ạ.

    Trả lờiXóa