Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Trên bến dưới thuyền


Đình làng có tự thưở xưa
       Bên sông nước chảy đò đưa gió về
      Nghi môn đẹp cảnh làng quê
       Dưới sông tấp nập thuyền bè lại qua
Trong sân đôi giải sơn hà
Gọi là giải vũ mỗi nhà năm gian
        Sum suê bóng tỏa quanh năm
Cây đa cổ thụ lá cành bình yên
Năm gian đại bái hiện lên
          Cho dù tiêu thổ cho miền chiến tranh
          Tiên triều công chúa Diệu Tâm
   Đức tài toàn vẹn vì dân hết lòng
                                               VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét