Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

TƯỞNG TƯỢNG

(tặng Kim Thư – tác giả hồi ký  NướcMắt&NụCười)
 
Em giống như con hổ
dũng mãnh mà bao dung
Nên một mình chịu khổ
trả nợ đời lao lung !

Chỉ khi nào KHỔ TẬN

Mới có ngày CAM LAI

Đông tàn cùng Nước Mắt

Nở Nụ Cười giêng hai !

Làng Hóp 28-8-2013 T.D

5 nhận xét:

  1. Nếu em giống như hổ
    Sẽ dũng mãnh vô biên
    Chỉ bao dung dịu hiền
    Với con mình thôi đấy!

    Nhưng theo cầm tinh ấy
    Em là chuột "tinh khôn"
    Vì "ngược đường" khi sinh
    Nên mới đành chịu khổ

    Mà thôi khổ vẫn nhỏ
    Khi so biết bao người
    Nước mắt với nụ cười
    Là lẽ thường nhân loại

    Cảm ơn anh nhẫn nại
    Đọc chuyện đời của em
    Tặng bài thơ viết lên
    Em ngượng rồi lại thích...





    Trả lờiXóa
  2. Nếu Kim Thư giống hổ
    Thanh Dạ mà giống nai
    Thì Kim Thư sẽ nhai
    Thanh Dạ là cái chắc
    Nhỡ KIM SÀO thắc mắc
    Lấy chi Kim Thư đền?

    Trả lờiXóa
  3. Đọc thơ anh Đình Tuân
    Em bật cười khanh khách
    Không dám làm ai trách
    Chẳng dám làm đau nai
    Muốn kiếm cái gì nhai
    Đến Tuân Thu mà ... chén
    Rượu tuy ko biết uống
    Nhấm được thịt trâu khô
    Răng già buốt hơ hơ
    Chụp men xong nhấm tiếp
    Thanh Dạ hết thấy khiếp
    Cũng phi xe đến mần
    Rồi tung thơ chẳng ngần
    Ngại chi con ... hổ ... giả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em tuổi TÝ,anh tuổi MÙI
      Mà sao không DÍ,không DÙI vào nhau
      Thơ Văn Ý HỢP,TÂM ĐẦU
      Sao trời không để gặp nhau NHỮNG NGÀY...?

      Nghĩ lại,thấy cũng còn may
      Chúng ta đâu đã TRẮNG TAY...em à !?

      Xóa
  4. Con dê thong thả dí dùi
    Nhâm nhi đám cỏ chuột lui vội vàng
    Anh, em bật tiếng cười vang
    Dùi dùi dí dí tại vần ui thôi
    Chứ ta thì đến sân chơi
    Thơ văn tung hứng cho đời thêm tươi
    Trian một chút đầy vơi...

    Trả lờiXóa