Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

DUYÊN ƯA...NHÌN



Hàm răng em trắng như ngà
Con mắt em sắc như là dao cau
Tóc em xanh nhức một mầu
Nhìn em trẻ đẹp mà đau phận mình

Răng anh gửi cả thiên đình
Tóc anh mây bạc, mắt xinh mơ huyền
Chúng ta không hội, không thuyền
Hình như cũng có cái duyên ưa...nhìn !

Làng Hóp 31-8-2013 T.D

2 nhận xét:

  1. Anh có duyên nên nàng nhìn
    Cần chi hò hẹn rung rinh mạn thuyền
    Mắt mờ nhưng vẫn ảo huyền
    Bạc phơ răng ảo theo lên sân đình

    Giao duyên quan họ chúng mình
    Nàng tình nàng tứ lung linh sắc mầu
    Miếng trầu thơm lại hương cau
    Quên đau tủi phận nhìn nhau ngà ngà...
    ----------------------------------------
    "Thơ" em cao hơn ... "con gà"
    Liệng xấp liệng ngửa cả nhà thất kinh
    Chỉ vì muốn có lời bình
    Vụng xếp con chữ em sinh tức thì

    Đọc xong anh nhé hì hì
    Cười lên một tiếng rồi gì cũng quên.

    Trả lờiXóa
  2. "Hàm răng em trắng như ngà"
    Lão Thanh Dạ thấy thế là lão...mê!
    Lão tìm mọi cách đưa về
    Lão ngồi lão ngắm lão"dê"một mình
    Ngày đêm lão tỉnh tình tinh!!!

    Trả lờiXóa