Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Không còn anh

Thành phố buồn vì không còn anh
Chỉ mình em lang thang trên ngõ vắng
Cất vào góc trái tim tình yêu xưa trong sáng
Bình minh chợt bừng đã khắc khoải chờ đêm (?)

Em vẫn gửi anh lời thơ tình dịu êm
Một chút đắng cay trút vào ngộ nhận
Quên tháng ngày ngược xuôi lận đận
Thảng thốt về triền dốc cũ thân quen

Em thẫn thờ nhìn xuống trông lên
Chỉ thăm thẳm một màn sương che phủ
Dấu yêu xưa không còn ai ấp ủ
Lạnh giữa chiều tà thu lặng tàn thêm

Em gọi anh thơ thét gào gọi anh
Thành phố dửng dưng nhìn trăng mờ rọi lối
Em vẫn đi giữa lưng chừng sáng tối
Chờ gió thu qua cuốn hết những ưu phiền…
 

10/2012
Hồ Minh Quang

4 nhận xét:

  1. Bài thơ đau đáu một nỗi đau,khắc khoải nỗi ưu phiền của một quả phụ đã dành hết tình thương yêu cho người chồng đã khuất.Đây là tiếng thơ hay là tiếng gào thét của một trái tim yêu đã trải nhiều mất mát đau thương?Tuy nhiên,sự cứng cỏi vượt lên số phận của người thơ mới là "nét chấm phá" làm cho bài thơ bừng lên:"Em vẫn đi giữa lưng chừng sớm tối/Chờ gió thu qua cuốn hêt những ưu phiền..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MQ cảm ơn anh nhiều ạ. Đừng cười em, đọc lời bình của anh mà mắt em lại cay cay rồi....

      Xóa
  2. Bài thơ thật hay, NTQ yêu bài thơ này(Nguyễn Tô Quang)

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn bạn lắm. NTQ yêu bài thơ này, còn MQ thì yêu lời bình của Nặc danh,,,

    Trả lờiXóa