Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

HOA NGỌC BÚT

 
(viết tặng Kim Thư & cả Xóm TRI ÂN...)
Mùa nào Ngọc Bút cũng ra hoa
Sắc trắng tinh khôi – trắng nõn nà
Như đức Văn Nhân và sức bút
Vẫn thường tỏa sáng ở trong ta !
Làng Hóp 28-8-2013 T.D

5 nhận xét:

  1. Dịu dàng Ngọc Bút nở trắng hoa
    Mừng các Bloggers đẹp nuột nà
    Con chữ Tri ân ngời nét bút
    Xum vầy, TÌNH SÂU NẶNG - quanh ta!

    Chẳng biết làm thơ, thưa đại ca
    Không bình đâu - vụng, lại qua loa
    Nhưng em trọng xóm làng thương mến
    Chia sẻ cùng nhau tựa một nhà...

    Kim Thư vinh hạnh, cười hà hà
    Vì được nhà thơ điểm khéo mà
    Xin cảm ơn người đang chắp cánh
    Blog Minh Quang cố bay tà tà ...

    Trả lờiXóa
  2. Ngọc Bút gì đâu giành giành đấy thôi
    Giành giành nhưng là giành giành dại
    Không hương cánh mỏng tang như giấy
    không quả nấu xôi sao chủ khoái?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ vì Ngọc Bút thanh thanh
      Ngàn hoa trắng toát lá xanh vẫy cười
      Mong Blog Tri an sáng ngời
      Phải đâu thích một chõ nồi xôi ngon?
      Đành rằng vẫn ước cùng mong
      HOA THƠM TRÁI NGỌT tung tăng với đời

      Minh Quang trêu người, chuồn rồi...(!)

      Xóa
  3. Ngọc bút cùng họ dành dành
    Quanh năm hoa trắng lá xanh trong vườn
    Dành dành quả đẹp hoa thơm
    Nấu xôi kho cá vàng ươm chõ nồi
    Cả hai cùng đẹp cùng tươi
    Dành dành có ích cho người nhiều hơn

    Trả lờiXóa