Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Im lặng

Im lặng trong đêm
Nghe tiếng mưa rơi ngoài khung cửa
Bùi ngùi thầm thì khẽ nhủ
Cây cỏ trong vườn chồi mới mọc lên

Im lặng trong đêm
Nghe dế nỉ non bên cửa sổ
Tuổi xuân đã qua tim còn thắp lửa
Vẫn say nhìn trăng khuyết đang lên

Im lặng trong đêm
Nhìn quanh giường chiếu rộng
Cuốn sách đưa tình vào cõi mộng
Quên chăn gối lạnh lùng vô cảm…hồn nhiên (!)

Im lặng trong đêm
Thẳng nghiêng xoay vần trăn trở
Tứ thơ quay cuồng hối hả
Đếm nhịp tim mình theo nhịp thở thời gian

Im lặng trong đêm
Từ lắng sâu le lói nào chờ đợi
Tập khí công thả hồn trôi nổi
Đón nhận diệu kỳ luồng khí tiên thiên

Im lặng trong đêm
Tưởng khát tìm nụ hôn nào nồng nhiệt
Của người đàn ông nghĩa tình tha thiết
Đôi mắt hiền ve vuốt trái tim

Im lặng trong đêm
Khẽ run run nơi chân trời góc bể
Ngỡ bóng ai dập dồn vui vẻ
”Dục vọng đời thường tình yêu đan xen”
 
Im lặng trong đêm
Giữ tiết hạnh của một người làm vợ
Chữ thủy chung
Đằm thắm nghĩa tình

Vẫn im lặng trong đêm
Vẫn đợi vẫn chờ vòng tay xưa xiết chặt
Tỉnh tỉnh say say nhạc khoan thơ nhặt
Vẫn mơ màng bay tận chốn thần tiên

Cười hiền trong đêm
Sót thương mình lạnh đêm dài đơn lẻ
Nhưng luôn tin một sớm mai mới mẻ
Sẽ về nắng rọi ấm êm

Lại làm mọi việc như…điên (!
)…

7/2012
Hồ Minh Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét