Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Vui

 
Câu lạc bộ thơ đẹp giấc mơ
Một ngày đông khách có đâu ngờ
Mang tình nồng thắm như say rượu
Gồng nghĩa tơ vàng đẹp ý thơ
Vợi gánh chia xa vơi nỗi nhớ
Nhân đôi tình bạn vẫn mong chờ
Bốn phương trong tỉnh cùng họp mặt
Trọn gánh tri ân với nước nhà

                                                                    VN

2 nhận xét:

  1. Đổi câu thứ bẩy thành

    "Bốn phương trong tỉnh vui xum họp"

    được không anh?

    Trả lờiXóa
  2. Câu thứ 7 trong bài bị thất niêm. Tác giả có ý định sửa lại như thế nào đây?

    Trả lờiXóa