Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Thu buồn


Lách tách ngâu rơi ngoài ngõ vắng
Em buồn đứng lặng góc sân phơi
Câu thơ ai nhuộm sầu se sắt
Để gió heo may lạnh cả người

Hoa cúc có khoe chiều nắng đỏ
Để vườn vàng cả sắc trời thu
Câu thơ chan chứa tình dang dở
Còn hút hồn ai nỗi đợi chờ
                  VN

2 nhận xét:

  1. BÀI KHÁ THÍCH ! RẤT CÓ TÂM TRẠNG !

    Trả lờiXóa
  2. Bài thơ của anh hay quá. MQ cố "nặn" ra mấy câu bâng quơ nhé, mong anh "không chấp" hì hì...


    Tà dương lặng chiếu con đường vắng
    Xậm mầu tím ngắt rọi thơ phơi
    Thôi rung động nỗi niềm son sắt
    Chỉ thoáng bâng quơ nghĩ về người

    Rồi sớm mai mặt trời lại đỏ
    Quên mưa ngâu tầm tã trước thu
    Chốn đoàn viên xa rồi lỡ dở
    Mặc chốn xưa ai đợi ai chờ...

    Trả lờiXóa