Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

THƠ VUI



( Nhân đọc bài: " CẦU GIỜI của Đỗ Đình Tuân)

Thơ bay theo mạng tri ân
Trời nghe lời của Đỗ Tuân nhủ mà
Phải sao mưa thuận gió hòa
Làm Giời như thế mới ra ông Giời
Nghe tin đồn đoán khắp nơi
Vũ trụ nếu họp hẳn mời Tuân thôi
Chắc là Thanh Dạ Anh Ngôi
Xem nay mai rồi Trời họp ở đâu
Trước là đàm tiếp đôi câu
Sau rồi yêu cầu Trời phải sửa sai
Người một vợ, người thì hai
Hỏi Trời làm luật đúng sai thế nào
Cùng dân thảo luận ra sao
Dân không hiểu luật làm sao ra Trời?
              1-5-2015
              Bùi Trác Trường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét