Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Lặng thầm lời nguyện

 

Một đời cặm cụi, tủi thương
Một đời ngon ngọt má nhường chúng con.
Những tin ngày tháng vuông tròn
Chúng con được thỏa ước mong hiếu lành.
Vô thường chưa tỏ đầu xanh
Sắc không, không sắc… đã đành lạc nhau!
Một đời nghĩa nặng ân sâu
Mà con chữ hiếu ngày nào dở dang
Cù lao đền đáp muộn màng
Lặng thầm lời nguyện…An lành Chi linh!

 

Giỗ Má lần thứ 24. Ngày 14/3 Ất Mùi - VA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét