Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

TIẾNG VỌNG

 
 
Rực rỡ hôm nay sợi nắng hồng
Em buông mái đẩy nhẹ trên dòng
Theo em thuyền lướt trên sông nước
Chở dọc tôi về bến chợ giang

Gió lặng thân dừa cũng thẩn thơ
An Cư đứng đợi mấy canh giờ
An Bình Mỹ Hội cùng Hòa Khánh…
Mỹ Thuận qua cầu đẹp ước mơ

Chợ Nổi nhiều hoa và lắm quả
Sông Tiền thắm thiết chốn giao lưu
Miền tây đẹp nhất vùng duyên hải
Xứ sở thân yêu mấy đợi chờ

Có biết ngày nao dưới mái trường
Em buông mái tóc xõa ngây thơ
Mơ màng nắng sớm trên vai áo
Để giọt tình ai nỗi đợi chờ

Tuổi ngọc ru tình theo lối mơ
Thuyền neo thả lái đẹp trăng thề
Người xưa chốn cũ bao thương nhớ
Tiếng gọi tình nhân đã vọng về.
                                        VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét