Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Con gái tôi khuyên cháu ngoại *







Con gái tôi gần tuổi hưu
Suốt đời dạy học chắt chiu nhưng nghèo
Khuyên con sư phạm vẫn theo
Dạy học tuy nghèo tình cảm vẫn cao
Thử xem con nghĩ thế nào
Nguyện vọng báo chí vẫn cao hơn nhiều
Nể lời răn của mẹ yêu
Vất vả gắng nhiều thi cả hai nơi
Chăm ngoan hưởng lộc của trời
Điểm thi tất cả hai nơi đạt rồi
Con tôi dò ý của tôi
Rằng: “Cháu lớn rồi cho cháu tự suy”
Đại học báo chí cháu đi
Tự hào về cháu còn gì vui hơn.
                   Bùi Trác Trường

*Con gái lớn Bùi Thị Ly dạy học ở Nhân Huệ
Cháu ngoại là Trần Thị Khánh Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét