Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

SEN TÀN


Vẫn biết lá rồi sẽ úa
Vẫn biết hoa rồi sẽ tàn
Mà sao không thôi ngơ ngẩn
Chẳng đừng được một lời than!







6 nhận xét:

  1. Làm sao kìm được lời than
    Khi Cái Tươi, Tốt...cứ tàn, cứ phai
    Cái dở hơi được lên Ngai
    Tài năng, trẻ khỏe...đứng ngoài hàng hiên !

    Trả lờiXóa
  2. Sao mà NGƠ NGẨN, mà THAN.
    VÔ THƯỜNG là lý nhân gian NGUYỆT à.

    Trả lờiXóa
  3. Đáng tàn mà lại chẳng tàn
    Mới là nghịch lý nhân gian ở đời.

    Trả lờiXóa
  4. Một điều đơn giản vậy thôi
    Rất may sen bị tàn rồi lại xanh
    Cảm cho các chị các anh
    Sau tàn chẳng biết sẽ thành cái chi

    Trả lờiXóa
  5. "Sen tàn mà lại thêm tươi
    Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa"
    Hình như cụ Nguyễn Du bảo vậy, hihihi.
    Bắt chước Bác Hồ này:
    "ví không có cảnh" sen tàn
    "thì sao có cảnh huy hoàng" đầm sen?
    Thở than thì mặc thở than
    Sau ba tháng nữa, đầm em lại đầy...

    Trả lờiXóa
  6. Sen tàn cúc lại nở hoa.
    Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân.
    Có chi mà phải thở than,
    Rượu bia ta cứ uống tràn cung mây
    Hết vơi rồi lại rót đầy...

    Trả lờiXóa