Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

NGẮM RUỘNG RÃY

Ảnh của Vạn An Thành.
Ảnh của Vạn An Thành.

Trên đường du lịch đến Hà Giang
Ngắm ruộng bậc thang đẹp vô vần
Đỏ rực chân đồi màu ánh ngọc
Xanh rờn đỉnh núi những non vàng

Nhà nhà phố nhỏ rộn ràng say

Mái ngói lô xô giọt nắng gày
Quốc lộ về đâu đường vạn dặm
Men theo đỉnh dốc đá về bầy

Ai gieo hạt ngọc để vơi đầy
Trải dọc sườn cao ruông đẹp thay
Dốc núi san ra từng bậc nhỏ
Theo nhau đến tận đỉnh thung mây

Chòm vàng nắng tỏa giữa khe Dao
Bãi cỏ xanh tươi đẹp biết bao
Ống dẫn thay mương đưa nước tưới
Vươn mình khắp rãy vượt đồi cao.
                                        VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét