Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

SÔNG KINH THÀY

 

Sớm nắng vui về đất Chí Linh
Kinh Thầy êm ả mạn thuyền tình
Bình Than lặng lẽ ai về vội
Bến cát phơi hồng kẻ vắng thinh 
Đỉnh núi nghe rừng tha thiết gọi
Bãi dài tiếng dậu gió rung rinh
Trời cao mảnh mỏng làn mây trắng
Một góc giang sơn thật hữu tình.
                                        VN

1 nhận xét:

  1. Đọc thơ của Thầy nhớ CL quá. Bây giờ Kinh Thày có cầu đẹp thế kia. Ngày xưa, mỗi lần lên Hải dương, HN, toàn đi phà. Mùa nước lũ thì Bến Bình đục ngầu và mênh mông nước.

    Trả lờiXóa