Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Vô tình


Bất ngờ lại gặp tình cờ
Vô tình cố ý chẳng ngờ thấy nhau
lòng sóng dội từ đâu
mà lòng thầm nhớ... người... sao vô tình!

Em như ngọn gió vô hình
Em như con sóng vô tình hát ru.
Nhẹ nhàng như thật như
Nhẹ nhàng em đến bất ngờ trong tôi

Vô tình ngọn gió cứ trôi
Vô tình cố ý gió ơi,  tôi chờ
Âm thầm tôi đợi tình cờ
Âm thầm tôi đã thầm mơ ai rồi!
 
VA- 1983

1 nhận xét:

  1. Tình cờ nào có vô tình
    Để người mong đợi một hình bóng xa

    Bài thơ lung linh quá.

    Trả lờiXóa