Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

MƯA THÁNG MƯỜI

 
Gió lạnh băng về rét tái tê
Đầu đông sớm đã nặng mưa về
Đau lòng lúa đổ trên đồng ruộng

Rát mặt con đường nát vết xe
Những lúc mong mưa, mưa chẳng tới
Nhiều khi ước gió, gió ê ch
Nay vào cuối vụ dân thu hoạch
Trái lại mưa rơi thật bộn bề.
                                 VN

1 nhận xét:

  1. Người bám sát ruộng vườn vẫn là anh Văn Nhã. Đau cái đau mỗi ngày, vui cái vui mỗi ngày của những người dân quê... những nỗi niềm ấy đi vào thơ anh thật dễ thương.

    Trả lờiXóa