Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

LO HÃO


   (Thơ vui tặng thày Tuân)

“Lững thững” đi rồi cũng đến nơi
Mà sao thày vắng cả tuần rồi?*
Thoáng lo “mưa bão đang vần vụ
Tuổi cao, sức yếu chắc ươn người?"

Sớm nay mới biết mình lo hão
“Heo may…” có rải, vẫn khỏe re
“Mùa rươi…” có mỏi người một chút
Nhưng mà vẫn thấy “Tiếc” ngày xưa…

Chợt hiểu mấy hôm thày vắng bóng
Chắc là đang bận cúi lom khom
Ngắm nghía, săm soi rồi bấm bóp
Luyện thành công quả… chức Phó Nhòm.



* Bài Lững thững thày gửi từ 27.9. Sau đó vắng bóng cả tuần. Đến hôm qua thì cho ra cả một chùm. Chúng em thở phào nhẹ nhõm.

3 nhận xét:

  1. sửa cho đúng luật như sau:
    Lững thững đi rồi cũng đến nơi
    Mà sao thày vắng cả tuần rồi
    Thoáng lo mưa bão đang vần vụ
    Sức yếu,tuổi cao chắc ốm thôi

    Sớm nay mới biết mình lo hão
    Có rải heo may cũng chả sao
    Có thể mùa RƯƠI ,người mỏi chút
    Để thêm tiếc nuối thuở dâng trào

    Chợt hiểu mấy hôm thày bỗng vắng
    Là vì bận rộn chuyện lom khom
    săm soi,ngắm nghía và zom máy
    Công quả,công thành chức PHÓ NHOM (NHÒM)

    Trả lờiXóa
  2. sửa cho đúng luật như sau:
    Lững thững đi rồi cũng đến nơi
    Mà sao thày vắng cả tuần rồi
    Thoáng lo mưa bão đang vần vụ
    Sức yếu,tuổi cao chắc ốm thôi

    Sớm nay mới biết mình lo hão
    Có rải heo may cũng chả sao
    Có thể mùa RƯƠI ,người mỏi chút
    Để rồi thêm tiếc thuở dâng trào

    Chợt hiểu mấy hôm thày bỗng vắng
    Là vì bận rộn chuyện lom khom
    săm soi,ngắm nghía và zom máy
    Công quả,công thành chức PHÓ NHOM (NHÒM)

    Trả lờiXóa
  3. TẠI BÃO

    Bão to đứt mất đường truyền
    Thày Tuân sợ gió ngồi yên trong nhà
    Hôm rồi cơn bão đi qua
    Gọi anh bưu điện vào nhà lại thông.

    4/10/2011
    Đỗ Đình Tuân

    Trả lờiXóa