Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

TRỘM THU




Qua rằm là đến chiêm bao
Trăng thu khuyết trộm lúc nào ai hay
Khói chiều tím trộm chân mây
Gió lùa trộm chút heo may động rèm
Lá khô rụng trộm trước thềm
Tóc mình bạc trộm đêm đêm ngang đầu
Ta còn trẻ nhỏ gì đâu
Đem nhìn bón trộm cho nhau hỡi nhìn
Câu thơ viết trộm vợ hiền
Gửi cho giăng gió những miền gió giăng


2 nhận xét:

  1. Bây giờ trộm được cấp BẰNG
    Có chùm chìa khóa VẠN NĂNG để mà...
    Người gần cho chí người xa
    Có THU thì giữ,kẻo là mất toi


    Hãy về đóng kín mọi nơi
    Không thì mất hết;Nhìn trời mà kêu !

    TD-NGƯỜI CẢNH BÁO

    Trả lờiXóa
  2. Từ "Trộm" trong bài thơ thật thú!Mình thích nhất câu thơ " Đem nhìn bón trộm cho nhau hỡi nhìn"

    Trả lờiXóa