Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

BẠN ĐỒNG MÔN



(Nhân kỷ niêm 50 năm ngày thành lập trường THPT Nam Sách)
Ta gặp nhau hôm nay
Bao bạn quen bạn lạ
Người xa thì xa quá
Người gần lại dửng dưng?

Đã qua mấy mươi năm
Đã bao mùa phượng đỏ
Lớp xưa không còn nữa
Trường xưa đã đổi thay

Gặp nhau tay cầm tay
Cộm chai sần năm tháng
Giàu nghèo đều là bạn
Sang hèn cùng chung vui

Bóng xà cừ đâu rồi
Nắng hè chang chang lửa
                Nhân Hưng,Hè 2012
                      Tạ Anh Ngôi

4 nhận xét:

  1. Bạn đồng môn đâu tiệt rồi
    mà trường vắng ngắt dưới trời mưa mưa ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn đồng môn tự ngày xưa
      Cái ngày cắp sách và chưa biết gì
      Bây giờ kẻ ở người đi
      Người lên quan lớn kẻ quì xin ăn
      Thằng quan võ đứa quan văn
      Đứa không qua nổi khó khăn...TIỆT RỒì!
      khóa ông có giống khóa tôi?

      Xóa
  2. Đồng môn sao thấy hững hờ
    Thế thì liệu có bao giờ gặp nhau
    Kiểu này khó có lần sau...?

    Trả lờiXóa
  3. Đồng môn nhiều đứa lên quan
    Thường quen lấy bạc lấy vàng cân đo
    Đứa còn bữa đói bữa no
    Con thơ vợ dại lần mò kiếm ăn
    Tránh sao khỏi những băn khoăn
    Tránh sao hờ hững những lần gặp nhau?
    Tuy rằng vẫn hẹn lần sau!

    Trả lờiXóa