Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

ƯỚC GÌ !


Ước gì hóa Chú Mèo Vàng .
 Để đánh tầm quất cho Nàng một phen !

7 nhận xét:

  1. Chắc là ăn vụng đã quen
    Thấy mèo tầm quất mới thèm phải không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời này dành cả cho ÔNG
      Tôi đã...chán lắm;Chẳng mong,chẳng thèm !

      Xóa
  2. Chú mèo xoa chặt lung tung
    xoa đi chặt lại nhưng không làm gì?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LÀM GÌ là làm LÀM CÁI GÌ
      Hãy chờ MÈO...biến một khi thành... NGƯỜI !

      Xóa
  3. Thay mèo là lão Anh Ngôi
    Chắc không chặt chém để rồi đau tay!
    Hay là Thanh Dạ mình đây
    Xoa xoa,bóp bóp cả ngày lẫn đêm!
    Cụ Tuân chân yếu tay mềm
    Cũng nằm lên...cạnh để em vừa lòng?
    Chẳng như mèo đấm lung tung
    Đã đau lại ngứa phát khùng người ta(!)

    Trả lờiXóa
  4. Nàng cười thì ta mỏi thêm
    Vậy mà vẫn thú đấm trên lưng nàng
    Bao giờ ta biến thành chàng
    Nàng bật nhổm dậy loanh quanh trốn tìm
    Ta đành ngồi đó làm thinh
    Chờ nàng trở lại nằm im hiền lành

    Ước gì hóa chú Mèo vàng....

    Trả lờiXóa
  5. Cuộc đời như chú mèo vàng
    Cũng như nô nệ lại sang nỗi gì

    Trả lờiXóa